Cuối tháng 10 vừa qua, Ban Y tế – Xã hội đã tổ chức 2 lớp học tiếng Việt tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu.
Mỗi lớp học có khoảng 30 học viên tham dự. Hầu hết học viên đã ở độ tuổi trung tráng niên nhưng vẫn có tinh thần học hỏi rất tích cực. Dù nhà xa, cách lớp học từ 5-10 km, thời tiết mưa bão, đường đi khó khăn nhưng các học viên vẫn đến lớp đông đủ.
Nội dung các buổi học là những bài học trong Kinh Thánh nói về Chúa sáng tạo thế giới, nhắc nhở mọi người về quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Sau giờ học, các học viên cũng được cùng thông công với nhau.
Cảm tạ ơn Chúa vì đã ở cùng giúp Ban Y tế – Xã hội hoàn thành công tác này. Ước mong những tháng ngày sắp tới, Chúa vẫn tiếp tục ban thêm ơn để Ban Y tế – Xã hội sẽ còn thực hiện được nhiều hơn nữa các công tác giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ các Hội Thánh khó khăn và đem Tin Lành đến cho nhiều người chưa biết Chúa.
Kinh Thánh: Giăng 20:19-20 "Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần…
Kinh Thánh: Giăng 20:18 "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã…
Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao…
Kinh Thánh: Giăng 20:10-14 "Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng…
Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…
Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…